Cô vợ mới cưới ngỡ ngàng khi phát hiện bí mật động trời sau những lần chồng đưa đi sắm đồ.
Phụ nữ khi đã quyết định gắn bó với một người đàn ông thường sẵn sàng vượt qua khó khăn để ở bên cạnh. Họ rất bao dung và rộng lượng, miễn là chồng biết hối lỗi, nhưng điều quan trọng là người chồng phải coi vợ là duy nhất. Nếu phát hiện chồng có tình cảm với người khác, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Điệp, 29 tuổi, Hà Nội, chia sẻ cô ly hôn sau 1 năm sống chung với chồng, dù mọi người cho rằng cô dại vì anh có ngoại hình và điều kiện tốt. Tuy nhiên, bên ngoài không phản ánh hết bản chất, và chồng cũ của cô có một khuyết điểm nghiêm trọng.
Điệp kể rằng Sơn từng ly hôn sau 2 năm chung sống với vợ cũ mà không có con, nên anh sống như một người độc thân. Sự từng trải và hiểu biết tâm lý phụ nữ của Sơn khiến anh hấp dẫn với phái đẹp, và Điệp nhanh chóng bị thu hút. Sau đám cưới, họ bắt đầu cuộc sống hôn nhân, trong đó Sơn rất tâm lý và chiều chuộng vợ, thường đáp ứng mọi sở thích của cô và đưa Điệp đi mua sắm vào cuối tuần. Mặc dù được chồng quan tâm như vậy, Điệp cảm thấy những lời Sơn nói chỉ là giả dối để biện minh cho mục đích thực sự của anh. Hôm đó, Sơn mang chiếc laptop công ty về nhà để hoàn thành công việc gấp.
Nửa đêm, Điệp tỉnh dậy và thấy chồng ngủ gục trên bàn làm việc. Cô thương anh vì biết anh đã thức nhiều đêm. Khi định gọi chồng dậy, tay cô chạm vào chuột máy tính, làm màn hình sáng lên. Điệp sững sờ phát hiện ra bí mật của chồng: trong máy có thư mục chứa nhiều hình ảnh của vợ cũ. So sánh với tủ quần áo của mình, cô bàng hoàng nhận ra sự tương đồng đến 90%. Sơn đã chọn từng bộ đồ cho Điệp, mong cô mặc những gì mới mẻ. Thực tế, Sơn dường như muốn biến Điệp thành hình bóng của vợ cũ. Cô cảm phục tình cảm của Sơn nhưng cũng đau lòng khi trở thành người thay thế trong lòng anh.
Đêm đó, tôi trở về phòng và không thể chợp mắt. Sau đó, tôi biết vợ cũ của chồng đã bỏ anh theo người khác sang nước ngoài. Dù bị phản bội, anh vẫn không quên được vợ cũ. Điệp quyết định ly hôn chỉ sau một đêm suy nghĩ, vì sống với người đàn ông không yêu mình đã đủ khổ, lại còn phải chịu sự hiện diện của hình bóng người khác là bi kịch không lối thoát. Hành động biến cô thành kẻ thế thân thực sự ích kỷ. Điệp đã có quyết định đúng, vì một người đàn ông không dành tình cảm cho vợ mình thì không xứng đáng giữ lại. Đàn ông như vậy nên sống độc thân cho đến khi quên được người cũ.


Source: https://afamily.vn/co-vo-moi-cuoi-hanh-phuc-vi-chong-lien-tuc-dan-di-sam-vay-ao-nhung-nua-dem-tinh-co-mo-thu-muc-bi-mat-trong-may-tinh-chong-co-bun-run-chan-tay-hieu-ra-nguyen-do-20200724214731098.chn